Hờ, còn với tớ thì chuyện cũng chẳng có gì.
Hồi năm ngoái nữa hay là nữa nữa gì đó, khi vẫn còn cùng anh em thác loạn ở hotgameshop, anh Bảo đã từng có 1 lần giới thiệu về 1 forum chuyên về nintendo. Lúc đó tớ vẫn còn là khách, chưa đăng kí làm mem ở hotgame nên cũng đọc để biết thôi. Một thời gian sau, cái topic kế hoạch đó chìm đi đâu mất
, để lại anh em trơ mắt ếch! Rồi tất cả mau chóng quên topic đó và sinh hoạt trong box DS nhỏ bé như bình thường. Cứ thế, cho đến 1 ngày, cũng lại anh Bảo nhảy ra phán 1 câu: sắp có 1 forum chính thức cho anh em chuyển nhà qua rồi! Và không lâu sau đó là 1 đường link đến
www.nintendovn.com/forum . Cuối cùng thì lời hứa cũng đã thành sự thật.
Còn nhớ lần đầu reg nick ở đây, chẳng hiểu máy hay mạng dở chứng mà mãi không làm xong cái nick
. Và câu đầu tiên trong forum này của tớ là "Ha ha, cuối cùng ta đã vào được chỗ này rồi!", nếu nhớ không nhầm thì nó đã bị xóa không thương tiếc sau đó =.=' !! Forum mới, ai cũng như ai, vậy là lại phải bắt đầu chiến dịch spam từ đầu, rõ khổ!
Chán spam rồi thì tớ lại nghĩ đến việc đóng góp tí công sức, vì nghĩ giờ là cả 1 cái forum to rồi, nếu chỉ có 1 box mình quản lí bị xuống cấp chắc chẳng ai biết
. Nộp đơn xin làm mod box Thảo luận game DS, may mắn vì lúc đó không có nhân tài nên được chấp nhận
. Khi làm việc thì cứ đúng tinh thần cũ, spam tràn! Có lẽ từ trên cao, các bô lão thấy 1 mình box Thảo luận không đủ để trấn áp mầm non tương lai này nên tiếp tục giáng thêm box ROM info xuống đầu tớ để quản lí. Cũng may hồi đó chơi DS cũng nhiều nên tu vị không cạn, khả dĩ đủ để trấn cửa 2 box đó, luôn giữ cho nó không trở thành 1 cái chùa Bà Đanh. Có lẽ vì cường độ làm việc kinh khủng như vậy nên anh Bảo quyết định cho tớ quan lí cả 4 box về DS. Không lâu sau đó, do nhân lực không đủ nên tiếp tục cử tớ lên trên "Bộ", quản lí box Thăc mắc chung (có 3 sub-box là Forum, DS và Tin học, mà theo ý kiến của anh em, giờ đã được trở lại nguyên trạng là box
Giải đáp thắc mắc về Forum, 2 thằng kia cho xuống dưới
). Hồi đó vẫn chưa có box "Vườn game" như bây giờ, box
Khu vực chung và
Nintendo Wii thì lại chưa phát triển mạnh, thanh ra đáng lẽ tớ nên hài lòng với từng đó box quản lí thôi. Nhưng với lòng tham vốn có, tớ vẫn luôn quấy rối anh Bảo trên mọi phương tiện, bất kể thời gian, không màng địa điểm với mong muốn có cái icon Mario nấm mèo bên cạnh với tên nick được chuyển sang màu hồng!
Hành trình đi tìm màu hồng cho nick của tớ tưởng chừng sẽ không bao giờ chấm dứt, cho đến khi anh Bảo thấy có lẽ "quần" với thằng này vậy đủ rồi, và cho tớ lên...phó Smod
(lúc đó tự nhiên lòi đâu ra cái title này mới sợ chứ
). Tưởng chừng như mọi việc kết thúc ở đây, cho đến khi anh Huy chính thức lên Admin, còn Kawaii thay tớ làm phó Smod, hành trình của tớ mới tạm kết thúc. Cuộc đời gian nan với 5 lần nhận chức với lần nhận chức thứ 6 trước mắt đang chuẩn bị đến, ta sẽ không dừng lại
.
Nhìn lại thì, 1 forum với mục đích ban đầu lập ra để cho anh em chơi DS có chỗ trú thân giờ đã lớn mạnh như thế này. 1 forum những ngày đầu với tất cả mọi người đều đồng lòng góp sức, mỗi người đều mang trong mình những ý tưởng và mong muốn riêng để phát triển forum. Kể lại cũng thấy nhớ nhớ, giờ mới hiểu câu "Bao giờ cho đến ngày xưa".