Toàn Quốc Cảnh báo: Những điều chưa biết về lee.nhan, finallegend, Con Mọt Sách

Cửa hàng game Nintendo nShop

finallegend

Nấm nhỏ
sao rồi em , chưa biết mình sai gì hả !

chỉ có một mình em nói một chiều rồi móc nói với nhau nói xấu , chứ có ai dám vô xác nhận em nói đứng ko
 

tintin2397

Nấm nhỏ
ôi giời ơi nhiều chữ quá sao đọc đây :| Chung quy lại tổng kết trong 1 post xem nào @@ Em chả hiểu anh Nhân với anh Bánh Hẹ nói gì luôn :| Chỉ cmt khi mà anh Nhân bảo anh Tuấn Mario mua rẻ bán đắt gì đó mà bạn Keen bơi vào ném cho cả 1 đống chữ vào mặt khỏi đọc luôn rồi =)) Chung quy lại là ?????
Kể cho nè : bla bla rồi bla bla bla đến bla bla bla bla .Hiểu chưa ông :))
...........
...........
Mà mọi người nhường nhau chút đi ,4rum mình lâu nay vốn hòa bình mà :)
 

finallegend

Nấm nhỏ
topic này là tư thù cá nhân của bánh hẹ về vụ games cube anh ko bán cho hẹ nên dùng mọi thủ đoạn để hạ uy tín người khác

---------- Post added at 07:22 PM ---------- Previous post was at 07:21 PM ----------

Vậy có cần anh tạo topic nói bánh hẹ vì ko mua được games của anh nên ấm chơi xấu ko !

Cần anh liên kết tạo thêm một topic rác như vậy của em ko .
 

Bánh Hẹ

Banned
Anh chỉ bán cho người thật sự sưu tập , em anh ko thích anh ko bán được ko !

Còn anh Nguyên ok anh nói xấu mario đó ( đang giận nhau nói xấu được ko ) , chuyện anh chơi xấu mario chả có liên quan gì tới em cả .

Giận nhau mặt lạnh chiến tranh lạnh rồi cũng có dịp làm hòa lại , chỉ có em là chơi đểu khi anh nói xấu mario với em thì em thuật lại .

Anh coi em là anh em từ xưa nên pm mỏng mong em giữ kín nhưng em có làm được ko , haybans đứng anh em va đổ dầu vô lữa .
Nếu em không thựv sự sưu tập thì em đã không mua Bloody Roar Gamecube và Resident Evil 2 N64 trên ebay rồi, obi123 và Mario có thể xác nhận. Còn anh nói không thích nên không bán thì nói thẳng một lời, còn làm thái độ như vậy là như thế nào? Người đàng hoàng ai lại làm vậy?

Đang giận mà nói xấu người khác, đâm lén người khác bằng tin nhắn inbox là đồ hèn. Luôn miệng nói vì anh em mà lại chia rẻ nội bộ là nguỵ quân tử. Không dám đề cập đến chuyện nhờ anh Nguyên thanh minh là có tật giật mình.

Anh không chỉ nói xấu Mario trong tin nhắn riêng mà có cả em nữa nên em mới phải lên tiếng. Anh biết vì bạn bè đăng tin dùm, em không thể thấy chuyện bất bình của bạn bè mà lên tiếng sao? Nhảm nhí. Trong khi đó, em cũng là người trong cuộc.

Đã coi là anh em thì đã không đá đấm lén bằng tin nhắn inbox.

Xin lỗi vì đã để ACE đợi hồi âm quá lâu nhà em cúp điện nên đang post bài bằng điện thoại.
 

finallegend

Nấm nhỏ
Nếu em không thựv sự sưu tập thì em đã không mua Bloody Roar Gamecube và Resident Evil 2 N64 trên ebay rồi, obi123 và Mario có thể xác nhận. Còn anh nói không thích nên không bán thì nói thẳng một lời, còn làm thái độ như vậy là như thế nào? Người đàng hoàng ai lại làm vậy?

Đang giận mà nói xấu người khác, đâm lén người khác bằng tin nhắn inbox là đồ hèn. Luôn miệng nói vì anh em mà lại chia rẻ nội bộ là nguỵ quân tử. Không dám đề cập đến chuyện nhờ anh Nguyên thanh minh là có tật giật mình.

Anh không chỉ nói xấu Mario trong tin nhắn riêng mà có cả em nữa nên em mới phải lên tiếng. Anh biết vì bạn bè đăng tin dùm, em không thể thấy chuyện bất bình của bạn bè mà lên tiếng sao? Nhảm nhí. Trong khi đó, em cũng là người trong cuộc.

Đã coi là anh em thì đã không đá đấm lén bằng tin nhắn inbox.

Xin lỗi vì đã để ACE đợi hồi âm quá lâu nhà em cúp điện nên đang post bài bằng điện thoại.
Để anh nói rõ cho cái sai của em mà em đang lẫn nãy giờ .

Chuyện em nói ko có cơ sở về của hàng và hàng hóa của anh !

Còn chuyện của anh và em thì anh ko thích nên đã từ chối khéo khi nói đó games dở !
Nhưng em chơi ngụy quân tử chỉ dám nhắn tin và phone chứ ko dám vô topic là em cần mua games đó của anh . Em mua được rồi em sẽ bảo anh ko có hàng nên anh đã rất cẩn thận .

Chuyện anh nói xấu trong inbox chả liên quan gì tới của hàng chất lượng hay uy tín của anh với khách cả .

Em có chắc em chưa bao giờ âm mưu khi tạo topic với các clone giả tạo nhằm hạ thấp người khác ko .

Những người em nhắc tới họ ở đâu sao ko thấy có trong topic hay chỉ do em nói đểu .

---------- Post added at 07:35 PM ---------- Previous post was at 07:32 PM ----------

Em dám đảm bảo những gì ghi trong topic là thật ko .

Chuyện anh nói xấu mario khỏi cần em nhắc , các anh em trong 4rum này cũng hiểu rõ hết . Người nào thích anh hay sợ quan liêu nên ko dám ra mặt , chỉ có anh là dám đứng lên chống sự bất công .

Chuyện anh nói mario ha đi xin đồ của anh em , nên vài bạn ko dám đăng bán anh chưa kiểm chứng nên anh nói cho có với các bạn hàng nên dè chừng . Trong lúc giận nó anh noi vậy có liên quan tới em ko , hay là em ấm ức cuốn GBA legacy 2 và Gamecube và vài món khác nữa .


Nhắc nhở anh ko bao giờ bán cho em , từ lúc cuối năm 2011 khi anh biết em đem đồ anh đi bán khắp nơi .

Em dám nói game N64 Nes và vài hệ máy ko phải mua từ anh đi có dám nói ko
 

keen9000

Nấm nhỏ
[/COLOR][ [/Spoiler=fdbvs] [/Spoiler]
Đây là keen mà trước đây chở 1 bạn gái đến nhờ mình thay màn hình sp 4 đèn nè phải ko? Bạn có nhớ lần đó mình thay cho bạn bao nhiêu tiền không? Chỉ 100k cho cái màn hình ngon lành và công thay nhưng chác vì miệng lưỡi không nhiều nên giờ mới bị che đi bởi cái nhiệt tình của anh Nhân. Chắc lũ thay màn hình cho bạn, mật mày mình cau có lắm?
Mình biết và trong cmt của mình vẫn luôn đánh giá bạn là một seller tốt , mình cũng đã nói là do bạn tận tình nên dù đi đường xa từ q1 xuống thủ đức cũng thấy đáng ,mình đọc bài của bạn và thấy bạn hơi quy chụp qua nhiều chuyện khác ngoài máy game nên góp ý bạn như vậy , ko liên quan mình thích ai hơn ,con gba đó đến giờ mình vẫn giữ và chưa bao h có ý định bán :spiteful[1]:
Còn a Nhân thì cứu sống cho cuốn pkm leafgreen của mình sau 1 ngày đêm ,với mình như vậy là nhiệt tình - những điều mình tự thấy bằng mắt nên gạch đá nhiều vậy đỡ giùm ảnh 1 viên ko có gì sai

Trong đây có nhiều ng tưởng mình hay ship hàng us , thật ra đó là bạn mình (thân 10 năm rồi )với nick soulmaker (mình cho) và gần đây là nick phụ color_sp_micro nhưng địa chỉ luôn là nguyễn trung trực , yh light_lucky mình chủ yếu đi mua chứ ít bán ,topic bán băng gb của mình chắc giờ đang chìm đâu đó ở trang 10 mấy hai chục vì Đã quyết định giữ lại , tóm lại có 2 ng chứ ko phải tất cả là clone của mình , banhhe ,a Bảo và cả mario đều đã gặp bên ngoài , nickcarter9 thì đổi 2 con ds, dsi lấy con 3ds nếu nhớ ko nhầm , thailong_govap mình mới hốt cái sp cách đây một hôm
một lần nữa keen9000 khi đăng gì luôn luôn kèm địa chỉ đng nguyễn cư trinh , khi mua thì đi xe đen và chở theo 1 bạn gái :spiteful[1]:
 

Bánh Hẹ

Banned
Để anh nói rõ cho cái sai của em mà em đang lẫn nãy giờ .

Chuyện em nói ko có cơ sở về của hàng và hàng hóa của anh !

Còn chuyện của anh và em thì anh ko thích nên đã từ chối khéo khi nói đó games dở !
Nhưng em chơi ngụy quân tử chỉ dám nhắn tin và phone chứ ko dám vô topic là em cần mua games đó của anh . Em mua được rồi em sẽ bảo anh ko có hàng nên anh đã rất cẩn thận .

Chuyện anh nói xấu trong inbox chả liên quan gì tới của hàng chất lượng hay uy tín của anh với khách cả .

Em có chắc em chưa bao giờ âm mưu khi tạo topic với các clone giả tạo nhằm hạ thấp người khác ko .

Những người em nhắc tới họ ở đâu sao ko thấy có trong topic hay chỉ do em nói đểu .

---------- Post added at 07:35 PM ---------- Previous post was at 07:32 PM ----------

Em dám đảm bảo những gì ghi trong topic là thật ko .

Chuyện anh nói xấu mario khỏi cần em nhắc , các anh em trong 4rum này cũng hiểu rõ hết . Người nào thích anh hay sợ quan liêu nên ko dám ra mặt , chỉ có anh là dám đứng lên chống sự bất công .

Chuyện anh nói mario ha đi xin đồ của anh em , nên vài bạn ko dám đăng bán anh chưa kiểm chứng nên anh nói cho có với các bạn hàng nên dè chừng . Trong lúc giận nó anh noi vậy có liên quan tới em ko , hay là em ấm ức cuốn GBA legacy 2 và Gamecube và vài món khác nữa .


Nhắc nhở anh ko bao giờ bán cho em , từ lúc cuối năm 2011 khi anh biết em đem đồ anh đi bán khắp nơi .

Em dám nói game N64 Nes và vài hệ máy ko phải mua từ anh đi có dám nói ko
Xin thề với tất cả mọi người, dù chỉ 1 lời dối trá thì cả nhà chết sạch, không chừa một ai. Người bị xe cán, kẻ bị chết cháy, nói chung là tàn nhẫn nhất có thể. Để coi ai kia có dám như vậy không? Còn không chỉ cần thề là không làm ăn được cũng đủ rồi!

---------- Post added at 08:03 PM ---------- Previous post was at 07:47 PM ----------

"Em có chắc em chưa bao giờ âm mưu khi tạo topic với các clone giả tạo nhằm hạ thấp người khác ko ." Làm ơn cho biết nick và topic!
 

Hipi01

Nấm bình thường
lúc đầu đọc tưởng có vụ lừa đảo , hóa ra là xích mích cá nhân , vậy theo em các bác nên giải quyết riêng chứ đem lên box mua bán cãi nhau làm gì , đâu có ai hiểu gì đâu
 

finallegend

Nấm nhỏ
Mình biết và trong cmt của mình vẫn luôn đánh giá bạn là một seller tốt , mình cũng đã nói là do bạn tận tình nên dù đi đường xa từ q1 xuống thủ đức cũng thấy đáng ,mình đọc bài của bạn và thấy bạn hơi quy chụp qua nhiều chuyện khác ngoài máy game nên góp ý bạn như vậy , ko liên quan mình thích ai hơn ,con gba đó đến giờ mình vẫn giữ và chưa bao h có ý định bán :spiteful[1]:
Còn a Nhân thì cứu sống cho cuốn pkm leafgreen của mình sau 1 ngày đêm ,với mình như vậy là nhiệt tình - những điều mình tự thấy bằng mắt nên gạch đá nhiều vậy đỡ giùm ảnh 1 viên ko có gì sai

Trong đây có nhiều ng tưởng mình hay ship hàng us , thật ra đó là bạn mình (thân 10 năm rồi )với nick soulmaker (mình cho) và gần đây là nick phụ color_sp_micro nhưng địa chỉ luôn là nguyễn trung trực , yh light_lucky mình chủ yếu đi mua chứ ít bán ,topic bán băng gb của mình chắc giờ đang chìm đâu đó ở trang 10 mấy hai chục vì Đã quyết định giữ lại , tóm lại có 2 ng chứ ko phải tất cả là clone của mình , banhhe ,a Bảo và cả mario đều đã gặp bên ngoài , nickcarter9 thì đổi 2 con ds, dsi lấy con 3ds nếu nhớ ko nhầm , thailong_govap mình mới hốt cái sp cách đây một hôm
một lần nữa keen9000 khi đăng gì luôn luôn kèm địa chỉ đng nguyễn cư trinh , khi mua thì đi xe đen và chở theo 1 bạn gái :spiteful[1]:
xác nhận nick kia ko phải của ken

---------- Post added at 08:17 PM ---------- Previous post was at 08:15 PM ----------

lúc đầu đọc tưởng có vụ lừa đảo , hóa ra là xích mích cá nhân , vậy theo em các bác nên giải quyết riêng chứ đem lên box mua bán cãi nhau làm gì , đâu có ai hiểu gì đâu
Bạn à ko ai rãnh tạo war đâu , mình bận cả ngày ko rãnh đâu mà kịch bản hay như topic này .

Bạn xem có ai ko là bạn của bánh hẹ trong topic này thk đâu , chả có người ngoài nào có thể gạch đá được mình `
 
Mình hk liên quan tới chuyện này nhưng mình cũng không muốn chuyện này tiếp diễn mãi. Mình nghĩ 2 anh Bánh Hẹ và finallegend cũng nên có một buổi nào đó để gặp nhau mà nói chuyện, chứ cãi trên 4rum cũng chẳng mang lại lợi ích gì cho cả 2 anh. Cho nói lời xin lỗi vì mình hk liên quan tới chuyện này.:em32:
 

aliviss

V.I.P Member
lúc đầu đọc tưởng có vụ lừa đảo , hóa ra là xích mích cá nhân , vậy theo em các bác nên giải quyết riêng chứ đem lên box mua bán cãi nhau làm gì , đâu có ai hiểu gì đâu
chuẩn ko cần chỉnh xích mích cá nhân thì nên tự giải quyết với nhau trừ khi lừa đảo hay gì thì mới đưa nên 4rum chứ ko lại gây war cho các thành viên :rolleyes[1]: thiết nghĩ nếu làm ăn lâu dài thì uy tín là số 1 và chính buyer sẽ đánh giá có nên mua hàng hay dùng dịch vụ của mình trong lần tiếp theo hay không chứ 1 lần ăn xổi mà mang tiếng thì 1 đồn 10, 10 đồn trăm thì seller đó cũng đi tong

P/S: hãy đi thẳng vào vấn đề tránh lòng vòng + sau khi giải quyết xong a e nhớ báo trong topic để mình closed lại nhé
 

Bánh Hẹ

Banned
Xin thề với tất cả mọi người, dù chỉ 1 lời dối trá thì cả nhà chết sạch, không chừa một ai. Người bị xe cán, kẻ bị chết cháy, nói chung là tàn nhẫn nhất có thể. Để coi ai kia có dám như vậy không? Còn không chỉ cần thề là không làm ăn được cũng đủ rồi!

---------- Post added at 08:03 PM ---------- Previous post was at 07:47 PM ----------

"Em có chắc em chưa bao giờ âm mưu khi tạo topic với các clone giả tạo nhằm hạ thấp người khác ko ." Làm ơn cho biết nick và topic!
Làm ơn trả lời dùm mấy cái quote ở trên!
 

finallegend

Nấm nhỏ
Ânh mày thề hai lần rồi đó , nhắc lại topic này là ảo , và topic kia đều là thật nếu sai không làm ăn được , ok

Còn chú thì cả cũng y như vậy !

---------- Post added at 08:49 PM ---------- Previous post was at 08:42 PM ----------

Vàng thật ko sợ lửa , chú có làm cỡ nào thì chú vẫn giả tạo từ đầu topic tới giờ !

Liên minh của chú mạnh thật đấy , nhưng cẩn thận rồi một ngày chính sự giả tạo của chú chính các anh em đó sẽ bán đứng chú !
 

Bánh Hẹ

Banned
Tôi sẽ không ngóc đầu được nếu ba xạo như anh. Tui chóng mắt lên coi anh phải đổi bao nhiêu nghề và làm ăn thế nào.
 

finallegend

Nấm nhỏ
Tôi sẽ không ngóc đầu được nếu ba xạo như anh. Tui chóng mắt lên coi anh phải đổi bao nhiêu nghề và làm ăn thế nào.
Anh chỉ kinh doanh từ xưa tới giờ chưa bao giờ đi làm công cu ly !

Lên xuống của chuyên doanh là chuyện như cơm bữa , thông minh + uy tín + chiều khách thì tồn tại được thôi chú à .

Mua đi bán lại hangc ủa anh em , nói dốc như chú cả đời ngốc không nổi đâu !
 

Mr.Per14

Nấm nhỏ
Mình không bảo banh_he sai đâu mà mình chỉ nghĩ có thể banh_he hiểu lầm a nhân và nhiều dẫn chứng cũng bị lầm :( đừng làm mất một tình bạn tình ae. Mình nghĩ a nhân lớn tuổi, tồn tại đến bây giờ ae cũng thấy tốt thì không phải là đơn giản, dĩ nhiên trong đời làm kinh doanh không ai phải nói không trừ một ai là không tránh khỏi tai tiếng một chút nào dù hoàn hảo :) Vậy nên là hãy bình tĩnh suy xét, làm anh em tốt hơn là làm người dưng :). Cả 2 đều thề được dĩ nhiên lời thế có giá trị hay không chỉ chính bản thân người đó ms biết. Nhưng mình tin là chuyện nào không đáng để lên TOPIC trên box nintendo thế này :) Việc này chỉ nên ae nói chuyện với nhau. Thanks đã đọc
RESPECT - PEACE
 
Hồi thứ I:
Lee Nhân bao lần hẹn hò
Khách hàng liên tục leo cây.

Nhớ lại khoảng thời gian đầu năm 2011, khoảng tháng 3, tháng 4, lúc đó những ký ức tuổi thơ êm đẹp ùa về cùng những kỉ niệm gắng liền với tuổi thơ của mình với chiếc Nintendo 64. Mình lôi em Nintendo 64 Pikachu ra để chơi lại Super Mario 64 nhưng không may là cái máy đã bị hư nên mình nhờ tiến sĩ Google tìm đại phu cho nó. Và rồi số phận đã đưa đẩy Bánh Hẹ đến với Mr. Lee Nhân (lúc này ảnh đang có 1 tiệm di động trên đường Trần Hưng Đạo, và mình đã gặp ảnh ở đây).

Sau khi đồng ý giá sửa là 150k, mình về nhà và đợi đến ngày hẹn để lên mang máy về. Lần đầu lên, anh Nhân nói bận này nọ kia nên chưa sửa được (vậy mà không báo trước 1 tiếng để mình từ Hóc Môn chạy lên tới tận đó rồi quay về trong thất vọng). Lần thứ hai, máy đã được sửa rồi, Bánh Hẹ chưa kịp vui mừng thì muốn rớt nước mắt khi em Pikachu bị hành xử thô bạo. Vỏ máy không còn đẹp như xưa vì bị mũi hàn xuyên qua lớp nhựa phía dưới thân máy.Tuy là rất buồn và có phần hơi mất lòng tin (dù anh Nhân có cách nói chuyện theo khuynh hướng là “okie hết mà”, “yên tâm đi” và đại loại như vậy). Tuy nhiên, vì trước giờ rất dở công nghệ thông tin (NVN là diễn đàn đầu tiên Bánh Hẹ tham gia và post bài, và sự gà trong việc sử dụng các tính năng của forum cũng đã từng một lần được xác nhận bởi Mario) và cũng lạ nước lạ cái nơi nội thành nên Bánh Hẹ đành phải tiếp tục mua đồ từ Mr. Lee Nhân.

Sau lần đó, Bánh Hẹ nhiều lần mua băng từ anh Nhân và 10 lần đi thì chắc là khoảng 5, 6 lần mua được băng vì hẹn đã đời nhưng đến khi Bánh Hẹ đến nơi thì nhân viên của anh Nhân nói là anh Nhân đi đâu rồi (trong khi trước khi lên, Bánh Hẹ luôn gọi trước, vì quá hiểu kiểu hứa lèo của anh trai).

Hẹn với Bánh Hẹ là “tao còn nhiều băng lắm, cỡ 50 cuồn đó, lần sau lên tha hồ lựa”. Lần sau lên, Bánh Hẹ chẳng thấy gì thì ảnh nói “sao không hẹn trước” trong khi đêm trước vừa gọi điện để confirm. Lần sau nữa thì, “thằng em anh bán gần hết rồi” tức là 50 cuốn ảo, chỉ có vài cuốn thôi. Có thể là Bánh Hẹ hơi ngu khi bị cho leo cây nhiều lần như vậy mà vẫn cứ đu bám nhưng chả còn cách nào khác khi mà Bánh Hẹ quá thích Nintedo 64 và chả còn biết nhờ đến ai khác.

Một chuyện khác Bánh Hẹ chứng kiến nữa là tình huống của một anh đến mua điện thoại. Không biết anh có còn nhớ lần em ghé qua tiệm của anh trên Nguyễn Thị Nhỏ và mua cái đĩa gốc PS1 không? (bây giờ thì anh Nhân chẳng còn tiệm nào ở Trần Hưng Đạo và Nguyễn Thị Nhỏ cả) Hôm đó, có một anh ở tỉnh nào đó (hình như là miền Tây) đi xe máy lên để lấy 1 cái điện thoại (đã hẹn trước ngày giờ cụ thể). Đến nơi, ngồi đợi một hồi (chắc cũng khác lâu đây), anh này bực mình nói “chừng nào mới có điện thoại cho tui đây?” thì được nhân viên trả lời là “anh đợi thêm xíu nữa nha” (câu này Bánh Hẹ nên quen quá rồi). Ngay lập tức, anh này nổi quạu lên và nói “lần nào cũng vậy, lần trước cũng một lần rồi, tui chạy từ …. (quên tỉnh nào rồi) lên đây chứ đâu phải gần, làm ăn gì mà không có uy tín gì hết vậy!”. Lúc này, trong bụng Bánh Hẹ nghĩ rằng, chuyện thường ở huyện mà!

Lời kết: Thất tín

Hồi thứ hai:
Super Collector bị gạ gẫm
Mr. Lee Nhân mất mối ngon​

Anh này là một siêu sưu tập gia, như cái nick mà Bánh Hẹ gán cho ảnh, ảnh sưu tập tất cả mọi thứ từ cổ chí kim (chính xác hơn là từ Nintendo 64 trở đi nhưng trên tất cả các hệ máy chứ không phải là fanboy của hãng nào hết). Chính vì là một người sưu tập game nên ảnh cũng đã từng nhiều lần mua đồ của anh Nhân nhưng đến sau vụ việc phía dưới đây thì ảnh không qua lại với Mr. Lee Nhân nữa.

[/URL]

[/URL]

Khi gặp và nói chuyện với Super Collector, ảnh còn cho mình biết là trên đường về Mr. Lee Nhân có nói là “đã thỏa thuận giá rồi nha” nên Super Collector cũng chẳng nói gì và đồng ý trả 300k. Tuy nhiên, sau khi biết là cái GB Player không có đĩa mồi thì Super Collector đã nói rằng “kiếm được đĩa mồi thì mới trả đủ, giờ trả 200k thôi”, Mr. Lee Nhân khá là bực tức về chuyện này. Vụ này anh Nguyên cũng biết, vậy anh còn gì chối cãi?

Vậy thì:


Vậy thì ai lưu manh giả danh trí thức? Nhìn 4 mắt đừng tưởng là người quân tử nhé.




Aliviss đừng mong tới lượt mình, vì trước khi đăng đống hình chụp đĩa Zelda và những game hay khác thì Mr. Lee Nhân đã liên hệ với anh Nkid rồi, anh Nkid đã đặt gạch rồi. Vậy mà sau đó Mr. Lee Nhân lại đăng hình đống đĩa lên và cũng không hề chú thích là đống game đã có người đặt gạch. Mục đích? Để anh em tốn thời gian liên lạc rồi tiếc nuối vì nghĩa mình đã chậm một bước nhưng thực chất thì đây chỉ là cách đánh bóng tên tuổi của tên gian xảo này thôi.

Trích chữ ký của anh Nhân:
"Một nhóm nhỏ đang mua bán ảo và tạo topic với hàng ảo ( thủ đoạn rất tinh vi ) , và họ có phone cho mình bảo mua rẻ về sưu tập thực chất mua đi bán lại >"< , và mình rất ghét thủ đoạn này nên các bạn đó miễn spamer vô inbox hay tin nhắn"

Nhóm nhỏ là nhóm nào, những ai? Mua bán ảo là sao? Hay chính anh mới là người bán ảo với những game được chụp và đăng lên nhưng thực chất đã chuyển hộ khẩu từ trước đó!



Anh giỏi phát sợ luôn, anh lấy nick clone, nick nào đang liên kết với nick nào để buôn bán ảo, gây rối forum? Anh thử kể được xem?
Ai đâm lén anh? Hay là anh chuyên môn đâm lén người khác bằng cách pm inbox các thành viên khách để nói xấu về những người anh không ưa? Em sẽ trích dẫn nguyên văn những gì anh pm inbox sau.
Anh cứ lôi hết chân cẳng của anh ra vạch mặt được ai thì cứ vặt mặt, chỉ được mồm to!

Kết: Tiền hậu bất nhất. Dối trá giả hình.

Hồi thứ ba:
Bạn hàng game người người biết tính
Đồng môn điện thoại cũng tránh xa​

Không biết anh biết 1 anh sửa điện thoại, dân trong nghề với anh đó, ở Thủ Đức không? Một lần em mang cái wiimote qua nhờ ảnh sửa, nói chuyện một hồi về chuyện mua đồ trên 5giay rồi về sở thích sưu tầm game của em. Nghe vậy, ảnh hỏi liền “vậy chắc mày biết thằng Khang với thằng Nhân chứ?” Câu trả lời của Bánh Hẹ là có. Và Bánh He hỏi về chuyện trong nghề sửa điện thoại của ảnh, về mấy tiệm sửa điện thoại của anh Nhân và ảnh nói “uizzz, nó dẹp tiệm rồi, hôm bữa nó gọi điện rủ tao hùng dzốn nhưng mà tao ghét nhất mấy thằng hứa lèo, cho với thằng Khang còn được, tính nó chơi được chứ hơn thằng Nhân. Làm ăn kiểu của thằng Nhân thì thôi”.

Hồi thứ tư:
Cổ kim chỉ biết con hát mẹ khen
Bây giờ mới thấy trá hình tự khen
Từ thuở cha sanh mẹ đẻ tới giờ, em chưa bao giờ thấy ai lố bịch như anh. Tạo clone để tung hô mình như thánh, lấy lòng tin những người khác. Trùng IP, trùng TK photobucket mà còn chối được là nó hay qua nhà anh chơi (chắc là chỉ mỗi lần cần đăng cái gì nó cũng qua nhà anh quá, nhà “nó“ ở quận 7 đó anh ah. Thôi, đừng có xạo nữa vì chứng cứ rành rành trong những tấm hình phía dưới đây!




Trích dẫn lời khen nổi da gà của Con Mọt Sách
không thân lắm mà xài chung số điện thoại, và ở chung nhà :))




Hồi thứ tư:
Một mũi tên trúng hai con nhạn
Một con bị nhột giẫy tưng tưng

Chắc có rất nhiều anh em thắc mắc về chữ ký của mình nhưng mình biết chắc có 3 người biết rõ nó hướng về ai. Đó là tienvjnh, Mario và dĩ nhiên là finallend hay lee.nhan hay Con Mọt Sách.

Ngay khi 2 câu đầu tiên được xuất hiện trong chữ ký của Bánh Hẹ thì anh Nhân đã ngay lập tức pm inbox cho mình để yêu cầu mình bỏ. Rằng là gây thù chuốt oán làm gì, vân vân và vân vân. Bánh Hẹ trả lời lại là "em đâu có nói đích danh ai đâu". Thực chất là Bánh Hẹ muốn nhắm đến cả 2 người, anh Nhân và anh Vinh. Còn chữ ký thứ hai là dành riêng cho anh Nhân và lần này ảnh cũng tiếp tục pm inbox, nhưng Bánh Hẹ đã không trả lời vì chả cần phải nói them gì nữa. Nội dung của inbox thứ hai đây:


Mới cập nhật:




Cái này mới gọi là đâm sau lưng nè!

http://nw2.upanh.com/b4.s38.d2/817353b7340dd3a7bf63b4eb0a534ea8_55490432.untitled.jpg



---------- Post added at 01:10 PM ---------- Previous post was at 01:08 PM ----------

Nguyên văn tường thuật của GameBoyAdvance "rao 3 băng gốc harvert moon GBA , đưa cho mario 1 băng mất nhãn nhưng bảo là đưa hẳn 3 bang"

Anh em xem xong tự rút ra cái nghĩ cho riêng mình nhé! Ai đồng tình thì bồi thêm những trường hợp mà mình đã từng trải nhé!

P/S: còn nhiều vụ lắt nhắt, phải nhớ từ từ... :D
Vui nhỉ !? Hồi lúc chiều có vài anh e từng mua đồ nhắn tin cho hay có cái topic này có mình trong đó, thật sự ko hiểu nổi mình có thù oán gì với chủ topic nữa, topic này lập ra với mục đích gì vậy, và chủ topic có lợi ích gì trong này, và topic này tạo ra để chứng mình điều gì vậy nhỉ !?Có phải chủ topic tạo ra mới mục đích có ý nói là mình trong sạch, mình thanh tao, cao cả, ko bán hàng gian dối và bản thân uy tín đầy mình, còn những người khác thì ko được như vậy, nên cẩn thận khi mua hàng của người khác, chỉ nên mua hàng của bác ấy thôi thì phải...!? Nếu như thế thật thì chắc có người tạo topic "Những điều tuyệt vời từ Bánh Hẹ...!" chứ ko cần bác phải tự đánh bóng mình bằng topic này đâu...?!

Cuối cùng, rất mong BQT forum mạnh tay hơn, ko nên để những topic này nhiều gây phản cảm và hoang mang cho mọi người vào forum buôn bán và trao đổi, nhất là những topic vào chọc phá người khác bán hàng, mong sao forum mạnh về mua bán game, phụ kiện game, nếu để thế này thì khó mà phát triển được, BQT nên tham khảo nội quy những forum to to khác, chứ mình thấy forum này có vài người bán hàng, người khác vào thì bị đá đểu, spam và xoáy móc đủ kiểu...trong forum này có vài người làm như forum này tạo ra là chỉ cho các bác ấy bán hàng và xả stress.
 

Bình luận bằng Facebook

Pokémon Center

Pokémon Center Việt Nam

Cộng đồng Facebook của NintendoVN

Top