Nhật ký huấn luyện viên

Cửa hàng game Nintendo nShop

Kawaii

Super Princess Peach
- Hihi ^_^ đã lâu lắm ròi Kawaii hok trở về ngôi nhà thân thương box Pokémon ^_^ hok phải là Kawaii phụ bạc đâu đó ^_^ box Pokémon là tâm huyết và tâm nguyện của mình ở forum NintendoVN ... mái nhà của toàn thể trainer ^_^ thì làm sao Kawaii ra đi đc phải hok ^_^ huhu


- Rằng là ^_^ hum nay nhà Kawaii bị mất điện (bị cúp thoai chứ hok phải hok đóng tiền điện bị cắt đâu :( hic hic) mình mới lục tủ đồ chơi khi còn bé ra ^_^ ai dè Kawaii thấy 1 tấm bìa cứng rơi rớt xuống ^_^ ồ ! đó chính là bằng khen danh dự do chính tay anh Abrashiva làm để tặng cho trainer vinh dự nhất vô địch ở kỳ offline lần thứ 2 của NintendoVN ^_^

- Kawaii bồi hồi nhớ lại những phút giây ngọt ngào khi được thi đấu với những trainer đẳng cấp của Thành Phố Hồ Chí Minh ^_^ họ thật bản lĩnh, họ thật fair play, họ thật dễ mến ^_^ với những Pokémon hùng mạnh trong đội hình nên ai cũng thật tự tin khi thi đấu ^_^



- Đó chính là đội hình Kawaii thương mến và gắn bó trong các trận thi đấu ^_^ theo bạn sức mạnh của Pokémon nằm ở đâu ?

+ Ở đội hình toàn diện ?
+ Ở Pokémon mạnh mẽ ?
+ Ở tuyệt chiêu cái thế ?
+ Ở chỉ số hoàn thiện ?
+ hay ở bất kỳ hoàn cảnh nào khác ?

* Không ! Nó nằm ở chính kon tim bạn, nơi có những tình cảm chất chứa dành cho những Pokémon mà bản thân mình yêu quý ^_^

- Có lẽ là Kawaii hơi viễn vong ... nhưng sự thật là chính Espeon ... Pokémon mà mình yêu thương nhất ... do chính mình luyện tập từ Pokémon Leaf Green ròi sau đó trade qua Pokémon Emerald cuối cùng là kết nối qua Nintendo DS đã ra chiêu kết liễu 1 Pokémon Espeon khác của đối thủ ở trận chung kết định mệnh ^_^ bởi vì sao ? vì Espeon của Kawaii được nuôi nấng bằng tình thương ... bằng tâm huyết luyện tập nên phần nào đó chỉ số đã nhỉnh hơn ... và một khi 2 Espeon đấu với nhau ... người ta mới cảm thấy sự khác biệt ...

- Nhưng biết sao được ... Kawaii là 1 người sống theo cảm tính & cảm tình ... vì thế Kawaii đã hòa mình vào thế giới Pokémon ... dòng game mà mình yêu mến ^_^
 

Tiểu-Bảo

Super Baby Mario
Thành viên BQT
chữ ký trong cái card là của anh á, đợi sau này anh chết mang đi nói là chữ ký Admin đời thứ 1 của NintendoVN sẽ được giá lắm áz :D
 
xin được hỏi bác Kawaii cái nhé, cái Avatar cúa bác trông có vẻ giống như nhân vật có tên là Chii trong phim Chobits có phải không nhỉ?


- Hihi ^_^ đó chính là Chii trong anime Chobits ...
 
mấy tháng nay chơi diamond dù giả lập cùi cùi nhưng vẫn chơi. đến 1 ngày định mệnh anh hai trên TP về cài 1 cái phần mềm mới cho computer thế là cái giả lập càng........... chậm hơn:(.
thế là mình không chơi nữa choi rubi.nhưng lại save không được . rùi mình bỏ pokemon cả tháng nay
22 tết ong anh lai về đem theo cái latop.
mình mở latop ra mong Hai vẫn chưa xóa pokemon ............... may quá pokemon vẫn còn chơi được nhưng bị lỗi gì đó rõ ràng trong phần " ngôn ngữ " là English mà chữ trong game lai có dấu tùm lum chẵng hiuể gì cả . vì pokemon mình vẫn chơi dù bao bất hạnh ập tới ( huhu) với hi vong là new game choi lai voi' dội hình 100% da-ra-gon , vào se re bii coi mấy pé rồng thì thật ngạc nhiên con garados mình cứ tưởng là rồng nước ai ze` đâu là nước bay huhu thế là phải chọn
- cá ngựa
- ấu trùng chuồn chuồn
- chim mây
-con bagon( ko biet cho bat con nay minh nhớ là trong cai hang chờ thủy triều rút roi len tang trên chỗ GYM siêu linh dung hok )
- và đương nhiên có 1 con mà 10/10 new game minh` vẫn chọn là tochetic( đang băn khoăn vì muốn là " những con rồng chăm phần chăm " mà mình vẫn thik tochetic) pác nào có lời khuyên với
sau khi dánh voi tu' đai thiên vuong mình lai new game vì chẳng biết làm gì nữa ví leo lên cái tháp ma giữa biển mà chẳng bao h bắt được con sieulinh bay. vì masterball bắt con lửa đất chổ Gym băng rùi, còn con chim huyen thoai thì đi hoài ma chẳng gặp nó, chỉ gặp đúng 1 lần trong cả chục lần newgame huhuhu.
vấn đề wan trong là
choi rubi máy ở nhà thì ko đc vì ko save dc .
chơi latop thì sau tết anh hai lại đem len city học rùi
còn choi diamond tuy hay nhưng wa1 chậm vì giả lập ,chắc chờ tới khi có giả lập mới thì chơi đc
cả nhà ai có thể giúp em kô huhuhu:(:(
 
con bagon( ko biet cho bat con nay minh nhớ là trong cai hang chờ thủy triều rút roi len tang trên chỗ GYM siêu linh dung hok )
Bagon bắt ở cái hang có Solrock/Lunatone (con hình mặt trời/mặt trăng) ấy, dùng Waterfall vào sâu tận cùng cái hang sẽ thấy.
 

NKid

V.I.P Member
Chơi Ruby xài giả lập Visualboy Advance save đâu có vấn đề gì đâu bạn, có 2 cách save, hoặc là save trực tiếp trong game, hoặc là save realtime (Shift+F1...F10), xài luân phiên nhau thôi :D

Còn giả lập DS thì không cách nào nhẹ hơn được đâu, bạn cứ chơi rồi khi nào anh bạn đi thì chép file save để dành, mai mốt có điều kiện lại đem ra chơi típ :D

Mà bình thường phần mềm nếu có cài vô mà không chạy thì máy đâu có bị chậm đâu. Nhưng nếu là BKAV thì khác, máy mình cài xong là khởi động chậm hơn gấp nhiều lần, mọi hoạt động đều chậm không thể tả :| Giờ thì gỡ ra rồi, nhẹ hẳn, chỉ cần quản lí registry kĩ, block autorun là an tâm về virút. Khi nào nghi ngờ thì cài lại BKAV, quét xong thì lại remove :D
 
ah đúng ùi wen^ cai hang chỗ GYM siêu linh có con hình tam giác hjhjhj thank 1 cái
con` Nkid mình chơi rubi lai ne` cũng đâu có save đc nó ra " saving đon't tunoff the power......" gần 5 phút minh` tắt luôn
đanh` phải chơi ké latop của hai típ, mình newgame rùi cày 2 ngày là thắng tứ đại thiên vương hì hì:D
nhìn các bác choi diamond thick ghê
MÌNH ĐỀ NGHỊ ADMIN CÀI THÊM CHO WED MÌNH CHỨC NĂNG NUÔI THÚ ẢO ( đương nhiên là pokemon oy`) giống như wed hungvuong.info hồi đó sao bay h vô wed đó ko đc

WED MÌNH PHẢI LÀ " CHÙM " VỀ POKEMON :D:D:D:D
 

NKid

V.I.P Member
VBA có thể save bằng cách chọn file>save hoặc Shift+F1...F10 mà bạn?

Còn chức năng nuôi thú ảo đó thực sự không hay lắm nên không duy trì được, vả lại mình thử chơi thấy thua Pokémon thiệt xa lắc :D
 
uk đúng òi nuôi như hùng Vương thì chán lắm
Admind thử kết hợp với kiểu nuôi thú ảo như www.vnpet.com
và thành viên dùng pokemon mình nuôi wanh' với nhau thử coi sao :D
-đại loại là khiêu chiến òi dùng 6pokemon mình nuôi đánh á
trùi mới nghe đã thấy hay ùi
 
hôm nay 25 tết
đc Nkid bày cho cách save mình làm thử ngờ đâu lại save đc
thế là cuộc hành trình vào thế giới pokemon lại bắt đầu
- với pokemon đầu tiên và quen thuộc là gà lửa , mình chỉ cày mỗi nhóc này ko cho con nào ké exp hết áh, cưng ko :D:D:D:D
cày sau khoảng 15' thì nhóc này " ì vóp " ,mừng wa' xá ......
-... sau khj có đc " cần câu cũ" mình xài liền với hi vọng câu đc con cá chép có lv cao cao cho cày đỡ mệt....... hí hửng thả câu
và sau ..... vài chuc lần thì cái gì đó dính câu hi vong như ban đầu và sau vài giay random là 1 con sứa sặc sữa luôn, thả câu vài lần nữa thì sau khi random có 1 con cá chép xuất hiện ^^! chưa mừng hết , mình nhìn lv thì sặc sữa lần 2 -- lv 8-- huhu thế là phải câu típ .... vài chục lần nữa trôi wa thì có 1 con chép khác cắn câu nhìn wa thì thấy --lv5--, thế là thoy ko câu nữa.
- con cá̀ chép vừa yếu vừa ko có kill :(. nhưng với quyết tâm mình cho con gà lửa chia 2 exp với nó huhuhu
- cuộc hành trình tiếp tục từ Gym võ sĩ đến tận Gym lửa nó đc kéo len tới lv 19 chằng kill nào ra hồn đến tận Gym thường thì nó mới " ì-vóp" len 20 hình như có kill cắn ặc, thắng đc dady mình wa nhà kế bên lấy HM3 cho con rồng học liền ( gọi rồng cho giống với " cá chép hóa rồng "^^!) bơi wa vùng biển 1 chút đi tới vùng sa mạc thì nó 26 có kill " hơi thở của rồng " cũng tạm đc
- sau 1 cuộc hành trình ko nghỉ ngơi mình đứng lại trước 2 cục thiên thach vùng sa mạc ko biết chọn con nào vì đã 1 lần chọn trúng con chấy con nước đất thì phải
- mình ko muốn chọn nó nữa Help Me!!!!!!!!!!!
 

NKid

V.I.P Member
Trông có vẻ thuận lợi đấy nhỉ :D

Tiếc là ước mơ nuôi thú ảo của bạn vẫn không thể thành hiện thực được, vì bề ngoài bạn thấy nó hấp dẫn nhưng để thực hiện được lại là một tá vấn đề đấy.

Dù sao thì nếu mở chức năng đó, bạn sẽ dành thời gian quý báu của mình cho cái nào? Pokémon hay thú ảo? :D

Và điều quan trọng là: dù cho bên kia có thế nào đi nữa thì đó cũng không phải là thế giới Pokémon của chúng ta :D
 
ưk đương nhiên òi
muốn thấy cầu vồng thì phải chịu cơn mưa rào
cố len wed mình ơi
thời gian là vấn đề thoy mừ
^^! :D năm mới chúc wed có đc tất cả những ji` mình muốn hé :D:D:D:D
 
mùng 27 tết
vào 4rum chẳng ai giúp mình chọn khối thien thạch nào
thế là bỏ lại 2 cục ở đó bơi len mé cái hang chỗ có pokemon mặt trang mặt trời vì theo kinh nghiệm thì chỗ này có con chim mây Lv cao hơn.
Tới nơi random mãi chằng thấy con chim mây mà toàn chim én tưc ko mãi mới ra 1 con lv 25 mửng wa' chời bắt liền cho vào box tiếp tục tiến vào cuộc hành trình và cày nó sau vậy.....
-Đi đến Gym điện bơi wa vùng biển len đc Gym bay hihix thế là cứ sợ pokemon chết trong tranh chiến mình cày con rồng cá chép liên tục vì tấn công và phòng thủ của nó cao hơn con blaziken vì blaziken khắc hệ nữa ^^! wan trong hơn là GYm này chơi ăn gian con chim chưa tới lv mà tiến hóa thành rồng òi :D , nhớ lai hồi đó vì vụ này mà con nam châm điện của mình bị kill động đất làm chết chục lần....
-trận chiến bắt đầu thủ lĩnh Gym cứ tungpokemon rồi thu vào ( chít áh mà^!^) đến con rồng bay....... nhờ kill hơi thở rồng mà thắng dc vì con rồng cá chép thủ rất cao với mỗi lần tung kill ấy là pokemon bên kia lại mất 40HP ko cần biết hệ ji`. thế là an luôn hìhi`
-đi wa típ GYm siêu linh hờ hờ thắng wa' dễ bởi con rồng cá chép đã học đc kill bơm cao áp( hydrobumd ) win típ ko chết lần nào ^^!.
- làm nhiệm vụ rồi thắng luôn GYm băng, tức we' chời cái Gym chơi an gian cứ cho con thuồng luồng xài kill phục hồi máu, cuối cùng nó cũng chít.
way lai GYM siêu linh chạy wa ngôi nhà lấy HM dive tìm pokemon trong quả cầu để trên bàn nhưng ko có help help!!!!
- típ tục hành trình và bây h đã đến .............. TỨ ĐẠI THIÊN VƯƠNG tổng cộng 3 ngày chậm hơn dự đoán hihix
 
Hôm nay ngày 28 tết thằng quỉ em út làm gãy cái thẻ nhớ 2Gb làm cho pokemon diamond và platium cùng toàn bộ các game pokemon khác dang trong giai đoạn hoàn thành dc khoảng 90 % lên đường và em ko bik phải làm sao nữa.
 
8 tết mình đã đến tới tdtt nhưng lại có cảm giác chán chán làm sao á , từ 27 tet toi hôm nay mình chưa bật lên nữa
 
ngày 03/03/2009
oh yeah, vui ơi là vui, mình cuối cùng cũng đã câu được một con feebas. ôi thích quá!! đúng là hên thiệt. mình câu mãi mà hok được. có mấy lần vừa đặt cần câu xuống sau vài 2-3 giây là cá cắn câu mà mình toàn giật hụt nên chỉ câu mấy lần cá ăn chậm. kết quả gặp toàn cá trê và rồng. thế là mình đã táo bạo quyết định câu cho kì được lần cá nhắp nhanh. ko đợi hiện dấu chấm than trên đầu, mình chủ động bấm Z trước(bấm đại). không ngờ vừa lúc cá cắn câu, lại càng không ngờ đó chính là con feebas mà mình hằng mong đợi. lúc mình bắt đầu săn là thời gian chỉ 109:50 đến khi bắt được là 110:23. thật hên wa' vì chỉ trong nhiu đó thời gian mà mình đã câu được. bây giờ mình lại phải bước đến một gian nan khác là cho max beauty để feebas tiến hóa. hix! bạn nào có kinh nghiệm trong việc cho feebas tiến hóa thì chỉ mình nhe!! thanks nhìu:em25:
 

Bình luận bằng Facebook

Pokémon Center

Pokémon Center Việt Nam

Cộng đồng Facebook của NintendoVN

Top