Nhật ký huấn luyện viên

Cửa hàng game Nintendo nShop

espeon

V.I.P Member
Đừng nói thế :(
Tại năm nay là năm cuối cấp thôi :(
Mỗi lần nhìn cái nick xanh xanh của mình lại thấy thật xấu hổ :(:(
 

hieu

Nấm nhỏ
Cuộc đời đẹp sao,Nhưng đời tôi lắm éo le,Cái Dsone từ từ bỏ tôi mà đi rồi cái ngày đó cũng đã tới Ds lite cũng đi nốt , Cuộc đời tôi giờ đây chỉ còn bàn tay trắng :((
 

hieu

Nấm nhỏ
Đang chơi lại pokemon sau khi bị mất file save. Mà sao cái Nation Pokedex kô thấy mọi người làm típ vậy hà ?
 

wow_wow

Thành viên lâu năm
Chưa có screen shot thì cũng khó đoán lắm I-|
Dù sao 20/4 này sẽ ra bản U cho Mytery Dungeon 2 rồi :x
 

boyson5012

N-Club <span style="color: rgb(255, 0, 0);">MarioK
hôm nay-7h30 20/4,chờ mỏi cả cổ mà chả thấy pokemon mystery 2 đấu :em03:.Chắc phải chờ đến tối quá :em19:
 
Chào mọi người, mấy tuần nay đi vắng lên ko online được, bây giờ lại có thời gian lên rồi nhưng tuần sau lại phải đi :(
 

Kawaii

Super Princess Peach
- Ngày 2 tháng 6 năm 2008
- Oi mình không còn là trainer nữa ròi, thật đáng xấu hổ khi đã đánh đất linh hồn Nintendo DS mang trên đó những người bạn Pokémon thật thân thương ...
- Thật sự khi đó mình không muốn đâu ... nhưng mình hông biết làm gì cả, khi chia tay bạn ấy, bản đi USA không gì trong tay chỉ có gia đình, không bạn bè, không đồ chơi... Hông hiểu vì sao mình lại hành động một cách vô thức... Khi trao cho người bạn ấy linh hồn của chiến sĩ Nintendo ... máy Nintendo DS của mình ^_^ ... nhưng mà thoi mình hông hối hận đâu ... mình tin rằng Nintendo DS sẽ là người bạn thân thiết của bân ấy mỗi khi buồn bã và kho khăn ^_^
- Hôm nay, mình vui trở lại ^_^ anh Bảo nói rằng sẽ cho Kawaii mượn Nintendo DS của ảnh cho mình mượn 3 tháng hè đóa, vui gê ^_^ em cảm ơn anh Bảo nha.
- Liệu Kawaii có còn đủ tư cách của một huấn luyện viên chính nghĩa như ngày nào không :( anh em trainer NintendoVN...
 

Miles Edgeworth

Thành viên lâu năm
Mùng 3 tháng 6/2008...
Tịch thu DS!Ông già nhà tui lại lên cơn...Nghe cô giáo bảo"Chủ nhật đi học nhé" thì nghe thêm chữ đừng nữa...Hôm sau bảo không đi học,ông bô đi kiểm tra thì...Thế là ngày 8 đi Thái không được gặp anh em N-Club và chiếc DS rùi T.T.18 về thì gặp anh em còn DS ông bô cầm đi công tác đến tháng 8 luôn quá :((.
 

espeon

V.I.P Member
- Ngày 2 tháng 6 năm 2008
- Hôm nay, mình vui trở lại ^_^ anh Bảo nói rằng sẽ cho Kawaii mượn Nintendo DS của ảnh cho mình mượn 3 tháng hè đóa, vui gê ^_^ em cảm ơn anh Bảo nha.
- Liệu Kawaii có còn đủ tư cách của một huấn luyện viên chính nghĩa như ngày nào không :( anh em trainer NintendoVN...
Dù không có DS thì Kawaii vẫn là một trainer mà :-j cuộc sống có lúc này lúc nọ mà :D

Dù sao rời xa Pokemon cũng đáng buồn thật :(
 

Ultimate

Nấm nhỏ
Híc híc mọi người có DS thật thích quá,em phải chơi giả lập tuy nhiều cái tiện nhưng vẫn không sướng như chơi DS thật(trùm chăn chơi nè,chơi qua đêm lun nè,vác máy trong giờ học chơi nè...)Em đang cố dành giụm mà không bít bao giờ mới có(tại mẹ mua cho cái GBA từ trước rồi giờ không dám vòi nữa:(()
 

Vegeta0905

Nấm nhỏ
Hôm nay vui quá, mình đến được trận thứ 49 của Battle Tower và được đánh nhau lần thứ 2 với chủ của Battle Tower. Kết quả là mình thắng, lúc đấu, mình với hắn như sau :

VS


Đầu tiên mình xài Tyranitar xài Một Earthquake => Heatran chết ngay (vì dính Ground là x4 Damage). Gặp Regigigas mình Shift Infernape vào thay, mình dính 1 đòn Zen HeadButt của nó và may mắn còn ... 3 HP, xong mình xài Close Combat nó còn 1 tí máu, xong Infernape của mình chết vì dính đòn 2. Sau đó, mình Shift Alakazam xài Psychic => Regigigas của nó chết. Còn sau đó mình Swich Alakazam ra ngoài Shift Tyranitar vào thay, nó ra Cresselia, mình Crunch 1 cái, nó còn 1/2 HP, vì mình thuộc Type Dark nên Psychic của nó vô dụng, Crunch lần 2 => chết => mình chiến thắng 1 cách khá dễ dàng.
 

Bình luận bằng Facebook

Pokémon Center

Pokémon Center Việt Nam

Cộng đồng Facebook của NintendoVN

Top