Đọc cái đoạn "Làm sao tìm thấy "bóng hồng dáng ngọc" đây ?" quê ghê, không thấy mình có đức tính nào trong đó hết
. Đúng được cái là ở forum game không nói mình là nữ thì thoải mái hơn nhiều
. Đỡ được nhường, tranh lận về game cũng không sợ "con gái biết gì mà nói" :"). Với kiểu nói chuyện của mình ít người nghĩ được và nhớ mình là con gái
.
Đợt ra Mimi chép game wii toàn chép Conduit, No more Heroes với Monster Hunter bị cái anh đứng bàn hỏi "Em là con gái chơi toàn game bạo lực thế?" quê quá đứng cười luôn
.
Nói vậy chứ thích Nclub lắm XD. Forum mình không đông lắm đâm ra mem dễ gần nhau hơn, mọi người cũng tốt quá chừng. Mấy đợt hỏi cài game được anh Toàn hướng dẫn tận tình qua điện thoại
. Mình gà mà cũng không bị ai la, hỏi ngu ngu mà ai cũng nhiệt tình chỉ ^ ^.
Cảm ơn anh Bảo, anh Abra tạo đất cho mọi người tự sướng, cảm ơn anh Wow lôi kéo em vào Nclub
, cảm ơn anh Jaiba, anh lonton, anh Toàn, anh go_ars2, anh DP em toàn down game anh up
, anh Nô ngầu vừa về nhà đã làm bao người xao xuyến
, anh Lightgem vô tới đây thấy anh nhớ tên vui ghê
, cảm ơn Kawaii đã rất nhiệt tình với NClub
, ... phù phù, nhiều người quá
.
Cảm ơn NClub nhé .