Cực kỳ ấn tượng với cái tượng Zelda này của bạn.Hello mọi người! Mấy tháng vừa rồi mình hơi bận nên không có tg để up ảnh góp vui cho topic. Mấy bữa nay mình rảnh nên sẽ up ảnh của nhiều hệ máy limited.
Đầu tiên là tượng Zelda
Đây là một trong những figure hiếm, chỉ có 3800 tượng được sản xuất và phân phát qua EU nintendo club. Tên đầy đủ là ZELDA Statue Twilight Princess
Mơ ước của mình là sau này có người tạc tượng mình.....Nói về tượng thì anh Abra là người khen nhìu nhứt,coi bộ anh Abra khoái tượng dữ hén
đại gia có thú vui của đại gia, dân nghèo có thú vui của dân nghèo mà anh cảm giác khi đi săn được hàng rẻ với giá ve chai rất là vui, đối với ng khác là hàng thải nhưng đối với anh em mình là vô cùng quý giá phải ko anh. đọc bài post của anh xong em thấy vô cùng đồng cảmTui thật sự thắc mắc về kinh tế của các bạn, sao mà kinh tế các bạn quá "sung túc". Vừa có thuận lợi về địa lý, vừa có thuận lợi về kinh tế, thẳng tay tung "tư bản" ra thâu tóm hàng chục version cho mỗi hệ máy.
Bản thân tui gần 30 tuổi, lang thang đầu đường xó chợ Nhật Tảo, lượm được cuốn băng cũ rích mà thấy sung sướng lâng lâng, vào đây chiêm ngưỡng bộ sưu tập của các bạn trẻ tuổi mà thấy choáng ngợp.
Không biết nói gì hơn ngoài tắc lưỡi và băn khoăn.
cá nhân mình thì kg nghĩ như vậy, đã vô topic này thì đều có chung 1 đam mê là Nintendo, và bộ sưu tập đó là để thể hiện sư đam mê đó. Tại sao lại phải lôi 2 chữ đại gia và nhà nghèo vô đây làm gì. Tùy theo năng lực của cá nhân để thỏa mãn niềm vui Nintendo có j là sai, theo mình nghỉ ở đây kg có phân chia đại gia hay nhà nghèo, mà chỉ phân biệt ở mức độ đam mê thôi. Mấy bạn nhìn hình chỉ nghỉ trời, sao nhà giàu thế mà sao kg nghĩ đến việc làm sao bạn ấy có thể có dc 1 bộ sưu tập độc đáo như vậy, để có đủ bộ những bản limited edition từ thời game boy đến 3ds, mình phải khâm phục sự đam mê của bạn...Đã vào đây thì hãy đánh giá người bạn qua sự đam mê của người đó chứ kg phải gia sản của người đó.đại gia có thú vui của đại gia, dân nghèo có thú vui của dân nghèo mà anh cảm giác khi đi săn được hàng rẻ với giá ve chai rất là vui, đối với ng khác là hàng thải nhưng đối với anh em mình là vô cùng quý giá phải ko anh. đọc bài post của anh xong em thấy vô cùng đồng cảm
đôi khi mình chỉ có 1 thứ để quý trọng thì điều đó mới thật ý nghĩa làm sao. như anh, trong forum này anh dám nói mình thứ nhì và classic game thì em nghĩ ko ai dám nói mình đứng nhất. sở trường của anh là classic thì điều đó ko hề chối cãi. em cũng vậy, cũng chỉ tập trung cho pokemon, như vậy sẽ cảm thấy mình đủ khả năng trong tầm với của mình có thể chạm đến được... bằng đủ bộ sưu tầm.
hàng limited rồi có thể mua dc bằng tiền với giá cao, nh bộ sưu tầm classic game của anh thì dù có tiền cũng ko hề săn dc, vì nó xuất thân từ ve chai, ve chai thì thuộc về ve chai, limited thì thuộc về limited, đó cũng sẽ là 2 thế giới khác nhau
=> tâm sự của một game thủ nghèo... hì hì
Để vài bữa mua mấy cục đất sét xanh đỏ về nặn choMơ ước của mình là sau này có người tạc tượng mình.....