Căm thù SuJu ,nhắc đến là bực mình , lũ con gái cứ như mấy con điên , đi nghe mấy thằng đàn bóng ấy hát mà cứ ôm nhau hát theo rồi khóc lóc , vật vã cả ra .
thà tụi nó hát hay không nói , hát dở như shit ấy , được mỗi cái mặt như con gái , mái tóc bồng bềnh , đi đứng dẹo dẹo , thằng nào da cũng trắng tinh khôi , mặt mày trang điểm còn hơn con gái

Toàn lũ hâm , ăn ở không đi làm 3 cái trò ruồi bu hột mít . Tớ là tớ dek bao giờ phí tiền vào 3 cái thứ nhạc kpop này .
_Trước giờ nghe lọt lỗ tai được mỗi bài haru của big bang . zzz