[Review] Devil Survivor 2
Vậy là Devil Survivor 2 US đã ra được hơn 1 tuần, DS2 đáng giá với thời gian chờ đợi nó đã làm thoả mãn các FAN dòng Megaten nói chung và Devil Survivor nói riêng của ATLUS , hy vọng ATLUS sẽ tiếp tục ra các phần tiếp theo của Devil Survivor trên NDS và Persona (trên PS2
hoặc PS3). Sau đây là 1 số đánh giá và cảm nhận của mình về Devil Survivor (viết tắt DS)
+DS2 nằm trong loạt GAME Shin Megami Tensei , nên có mấy yếu tố là bất di bất dịch : Nếu các bạn đã từng chơi qua các game megaten khác thì đã biết cốt truyện của dòng game Xoay quanh 1 cuộc khủng hoảng do đó các thế lực xấu lan tràn ra thế giới,bạn là nhân vật chính cùng bạn bè sẽ đứng giữa cuộc chiến giữa phe thiện (Angel) – phe ác (Devil) để bảo vệ thế giới của chính chúng ta.Bạn có thể sử dụng sức mạnh của các con Ma Quỷ (Demon), có thể Kết hợp (FUSE) chúng để tạo ra các con Demon mạnh hơn, để kết thúc cuộc chiến này tuỳ theo con đường chính bạn đã chọn. Ở các phiên bản trước SMT 1, SMT 2, SMT Strange Journey thì các bạn còn có thể nói chuyện với các Demon để thuýêt phục chúng bỏ qua cho bạn, hay thậm chí gia nhập đội ngũ của bạn nhưng ở DS thì đã bỏ bớt đi hệ thống này (đỡ rắc rối ^^) và chuyển GAMEPLAY từ RPG (đánh theo lượt) thành TBS (chiến thuật theo lượt). Do cấu hình của NDS là hơi khiêm tốn nên đồ hoạ có phần yếu ko có các action đẹp mong sao ATLUS sẽ chuyển DS lên nền console cao hơn (Xbox, PS3) thì sẽ hoành tráng hơn. Fusion trong Devil Survivor đã giảm đáng kể phiền phức cho người chơi, bạn có thể Search để biết cần tạo ra 1 con Demon cần 2 demon thành phần gì, có thể cho nó học những empty slot bằng những skill của chính 2 demon thành phần do đó bạn có thể tạo ra những Demon như mong muốn không cần thiết phải nhớ hết bảng công thức FUSION hay phải save load liên tục để được những skill như ý (nice
)
+ 1 số thay đổi của DS2 so với DS1 :
-RẤT RẤT nhiều Cutscreen, với DS2 các bạn hoàn toàn có thể thoả mãn ^^
-Cốt truyện vẫn là các Char chính phải chiến đấu để tồn tại trong 7ngày thảm hoạ, nhưng DS2 đã mở rộng phạm vi ra toàn nước nhật (trong DS1 chỉ bó gọn trong TOKYO), các bạn có thể đi xe điện đến OSAKA, NAGOYA ….Và trong DS2 sẽ có nhiều trận chiến chính (main battle) theo côt truyện nên 1 ngày trong DS2 sẽ dài và thời gian để bạn End Game chắc cũng hơn DS1 ta
-Hệ thống chiến đấu vẫn như cũ có 6 Aliment Chính là Physic, Fire, Ice, Wind, Electric, Mystic các bạn có thể tuỳ biến 4 tồ đội mỗi tổ đội gồm 1 Char và 2 Demon. Ở DS2 bạn có thể cùng lúc có hơn 4 Char nên có thể tuỳ biến với mỗi trận chiến cho hợp lý.
-Hệ thống Skill vẫn như DS1 các bạn có thể tuỳ biến các Skill cho từng Char trong bạn hệ thống Skill (lấy bằng cách Crack skill trên đối thủ hoặc Download Data). DS2 có thêm 1 số Skill mới rất cool các bạn tự khám phá nhé
-Hệ thống Aunction đã có thay đổi các bạn phải quan sát Nét mặt các đối thủ và đưa ra 1 giá duy nhất, Nếu các bạn thắng nhiều cuộc (ko biết cần liên tiếp không) thì sẽ được tham gia 1 cuộc đấu giá đặc biệt trong đó Demon Xịn hơn và bạn có thể tăng giá lên đến khi nào đối thủ bỏ cuộc (giống DS1)
-Demon thêm 1 số con mới, bỏ hệ thống Học command skill từ hệ thống command skill có sẵn (megadion gì gì ấy quên rồi …) có lẽ nhà sản xuất Atlus muốn giữ nguyên bản chất Demon (và làm khó người chơi @@) muốn sở hữu bộ skill xịn thì chắc phải đợi đến những demon về sau có Lv cao (trong DS1 pixie có thể có các phép ALMIGHTY cuối ^^)
-Fusion trong DS2 có thêm phần ADD-ON (lấy bằng cách chiến đấu trong battle có thể trữ được tối đa 6 cái) có thể cho Demon kết quả 1 LV, + Stat….
-Cái này hay nhất này thêm hệ thống FATE - Định mệnh (là mối liên hệ giữa Main Char Hero và các char thành viên) Khi mối quan hệ giữa bạn và các thành viên càng gắn bó thì các thành viên đó sẽ được hưởng 1 số hỗ trợ như tăng kháng thuộc tính, cộng hưởng Crack skill với main char, … Và hình như còn ảnh hưởng đến Ending sau này, mình cũng chưa chơi qua day 7…
Tóm lại Shin Megami Tensei – Devil Survivor thực sự là 1 Game đáng chơi trên NDS tưởng như đã bị lãng quên với sự ra đời của 3DS, mong rằng các nhà sản xuất tiếp tục cho ta những hot game như DS2 …
:ban[1]: