Nobita!
Tuổi già, cáo lão ở ẩn...
cop những game như Club House Games hay Cooking mama vào máy rồi đem đến lớp cho các bạn cùng chơi, mấy cái trò này thì cho bọn nó phá tùy ý
Hay nhỉ, trường tớ theo tầm nhìn hạn hẹp thì cũng chỉ mình tớ có DS, nhưng lần đầu mang đến lớp không bị tình trạng xúm đên đỏ lại như vậy.
Hay nhỉ, trường tớ theo tầm nhìn hạn hẹp thì cũng chỉ mình tớ có DS, nhưng lần đầu mang đến lớp không bị tình trạng xúm đên đỏ lại như vậy.




, mèo lại ít tài nhiều tật. Thử đổi sang nuôi chó coi sao, chó cũng đáng yêu như mèo vậy. Cũng may 2 cụ nhà tớ cũng thích mèo nên giờ nhà đang có 9 con mèo, đi đến tầng nào cũng thấy mèo với mèo 
ách dép phang zo mặt nó.
.
.
. Nhưng "cảm tình" ở đây nên hiểu theo nghĩa rộng, đó thường là cảm giác dễ kết bạn, chia sẻ niềm vui (bao gồm cả việc trêu đùa) của người đó với em nhiều hơn với những người khác. Chẳng thích thú gì khi cốc đầu hay giấu sách vở của 1 nhỏ bạn mà hậu quả là bị độp lại, mắng như tát nước hay những thứ đại loại thế cả đúng không? Nó làm vậy với em chứng tỏ nó nghĩ em dễ kết bạn thôi, đừng khắt khe quá 
