
chẳng lẽ đó lại là.....Ngày xưa tớ trêu con bé bạn cùng lớp lắm rùi quí nó luôn đó
vì còn tràng giang đại hải nhưng ổng sợ post dài + bậy bạ đấy màSặc Sặc trêu hay rứa!
Nhưng sao mới nói được vài câu mà mất đến 15 nghìn tìn điện thoại thế nhỉ![]()

Được con gái phản ứng, oánh iếc linh tinh lại thì càng thích 
Nếu con gái mà ghét con trai thì sẽ chả nói câu nào và cố gắng lẩn tránh cơ, còn mà con gái suốt ngày cãi nhau với con trai thì là thân thiết lắm đấy
kể cả khi đương sự cứ suốt ngày kêu Ghét thế, ghét quá, ghét ko thể tả, bla bla bla,...


Nick thế này thà ông đi add người khác còn hơnGiờ tui đang cần "Tám" với các member kể cả nhưng người có chức vị ! ai muốn "Tám" với tui thì liên hệ :
Yahoo:qazxswedc_mkoijnbhu
Cấm dùng những lời lẽ thô tục và những gì liên quan tới XXX![]()

Hầy, nó phải có chỗ thật thì mới thành truyện được chứNô! nói:còn kinh nghiệm của một thằng lớp 13 đọc cũng không ít manga: thường thì trong truyện nó lại khác đời thực mới đau
Đọc Salad Days thấy thỉnh thoảng cũng có chỗ thật phết 

Nick thế này thà ông đi add người khác còn hơn![]()
Người nào logic tốt thì nhìn vào bàn phím . Đánh nick yahoo tui vào là thấy nick yahoo của tui là cực kì dễ nhớ ! hok khó 1 chút nào :em29:
Cấm dùng những lời lẽ thô tục và những gì liên quan tới XXX
vì cái này nên chúng ta không thể nói chuyện được, tạm biệt 

, thì dĩ nhiên nó phải dựa trên một vài thứ thật ngoài đời chứ như bối cảnh, con người, vv....Truyện tranh lúc nào cũng làm quá lên những chi tiết tình cảm mà thực tế nó ko phải vậy. Ai mà đọc nhiều truyện tranh lợi bất cập hại là chỗ đấy.
Còn kinh nghiệm của 1 đứa đã từng luộc 1 tuần 4 quyển sách dày hơn 700 trang với những truyện tình cảm lâm li bi đát (đã nuốt cả Roméo and Juliet của Shakespears) thì cho thấy rằng đó là sự trêu ghẹo thông thường mà qua đó muốn bắt chuyện làm quen chứ chả có tình cảm đặc biệt gì ở đây cả
Em là em ghét nhất ông nào hay nói chữTử Vi Lang nói:Dài dòng hoa mỹ nhưng chẳng được tích sự gì


