1 Bữa nọ trời không nắng , lại không mưa ( nhưng em đang mặc áo mưa
) không gian tỉnh mịch , 4 bề ve kiu , ếch kiu ộp ộp thỉnh thoảng có tiếng chó sủa gâu gâu đang chơi game online bỗng dưng tủi thơ tràn dề , chạy vào google search game Mario , thấy cái forum chuối này ( em lỡ mồm nhưng lúc đó em nghĩ nó chuối thật , đừng ban nick em huuhu
) Đang rảnh tham quan chút , thấy box NintendoDS , mà NDS là cái chym gì , mới nghe tới Wii , PSP hay PS3 , chứ biết NDS là cái trym gì đâu
. Lúc đó là 10/8/2009 Y_Y , em ngu muội lắm mấy bác ơi , em còn không biết trên thế gian có 1 cái máy gọi là "Nờ Đê Ét" nữa là Y_Y_Y , thấy có topic show hàng , vào coi , Ôi mẹ cha cô dì chú thím ơi cái NDS là đây sao , vừa dễ thương vừa đẹp vãi hàng , lật đật chạy ra google coi giá ....Và.. sét đánh ngang đôi tai bé bỏng của em , mắt em co giật 3 , 4 cái , bầu trời tối sầm nhưng có vẻ còn chút ánh sáng le lói
, tim em đập thình thịch , đầu óc rỗng tuếch , tâm hồn trơ trọi , lạc lỏng , bơ vơ, cô đơn , hoang dại . 30 phút sau em mới tỉnh lại được
, cái giá 2tr5 + ... nhưng cái giá đó là quá rẻ để mua lại cái cảm giác trẻ con , để mua lại tuổi thơ , tuổi chưa bít iu
với những ngày tháng cỡi truồng tắm mưa , những lần để dành mỗi ngày 500 VND , để cuối tuần đi chơi điện tử băng , tất cả tràn về trong phút chốc . Tâm hồn em lại cảm thấy trơ trọi , em đả đấu tranh tư tưởng , làm sao đây , làm sao để có nó đây , tui phải làm saoooooooooooooooooooooo , chợt 1 tia sáng lóe lên cuối nhà vệ sinh
, sắp tới sinh nhật mình rồi , đánh liều xin 3 má thoy , 1 liều 3 , 7 cũng liều . Mất ngủ 3 đêm , tới 1 bữa , không cầm lòng được nữa , phải chấp nhận sự thật thôi , mình biết iu mất rầu
Y_Y , lợi dụng má đang chở đi học bèn thì thầm với gió
, không ngờ má gật đầu cái rụp ( em nghe tiếng cái cổ kêu cái rụp rõ mồn một ) trời ơi , đang chạy giữa dòng người em muốn hét lên " Anh yêu em NINTENDOOOOOOOOOOOOOOOOO , Con Yêu Má má ơi , con iu 3 , con iu dì con iu cậu ... " nhưng sợ người ta chửi điên nên em khẽ cười há há há , lợi dụng đến chỗ vắng rồi hét lên AAAAA cho đã , lúc đó cảm giác như trong mơ vậy các bác à . Đến giờ là cách ngày hôm đóa 4 ngày rồi
hè hè . Em vẫn chưa có máy nhưng ba má đã hứa tuần nay mua cho em , còn gì tuyệt với hơn nữa chứ . Kỉ nịm em chỉ có nhiu đóa thui , đọc song đừng chửi em điên , tại em đang trong trạng thái bất bình thường =.=' , .Chúc nintendovn.com sẽ phát triển hơn nữa và sẽ là trang web Bự & Bựa nhất VIET NAM , YEAHHHHHHH!