Thảo luận The Legend of Zelda: Twilight Princess

Cửa hàng game Nintendo nShop

Hehe, cái vụ donate 2000 để cho thằng nhóc nó mở cửa hàng mới ở trong thành, nó liên quan đến cái giáp cuối cùng. Đi thăm cầu mới thấy anh công nhân kêu mệt muốn tắm nước nóng. Hóa ra chú đấy là em trai của lão già đứng trước cửa quán của thằng nhóc. Nói chuyện với lão này lão sẽ nhờ mang giúp một thùng nước nóng cho thằng em trai. Mang thùng nước nóng cho thằng em trai, chú này sướng quá làm việc ầm ầm. Giá để mở cửa hàng mới còn có 200 :clap2[1]: . Sau vụ vác nước nóng này được tặng 1 trái tim.

Em đã donate 200 cho thằng nhóc mở cửa hàng trong thành rồi, nhưng đang không đủ tiền để mua giáp. Không biết bộ giáp ấy tác dụng gì mà giá những 500 (đã phải đi bán mấy con bọ yêu quý lấy tiền làm việc từ thiện và lấy được cái ví đựng được 600).

Tại sao bọn trẻ con sao không đứa nào chịu về nhà nhỉ, chú Link có cái nhà trên ngọn cây bỏ không phí quá. Game này khiến người chơi cảm thấy home chính là ngôi làng mới.
lần đầu chơi tôi cũng phải donate 2000, sau đó chơi lại thì vì cho thằng goron nước nóng tắm chì phải donate có 200, đỡ cày tiền biết bao nhiêu. Riêng cái áo giáp thì cũng chả cần phải lấy, quên mất là nó có công dụng gì, hình như là chống bùa phép gì ấy, nhưng mỗi giây khi mang cái áo giáp ấy thì đều bị trừ tiền, phải có túi tiền vô đáy thì mang cái áo giáp đó chắc sẽ lợi hơn. Nhưng với tớ thì để link mặc áo xanh lá truyền thống là đẹp nhất rồi.
 
Uh, nhưng wow_wow có nói là post tiếp secrets trong game, mà đến giờ chưa thấy:D
Bác langtu đi đến đâu rồi, em đã lấy được cái giáp cuối cùng và học hết hidden skill rồi. Cái giáp này đúng là dành cho đại gia, mỗi giây mất 2ruby, bị đánh tốn thêm ít nữa (không mất máu), hết tiền, hết tác dụng luôn khi đấy di chuyển như đeo iron boot. Trong các chiêu hidden skill, có cái chiêu nhảy sang bên rồi lăn ra sau lưng đối thủ là khó đánh nhất, do cái nút A sử dụng lắm chức năng quá, nên cứ bị nhầm giữa lăn, nhảy đánh :D.

Mini dungeon trong game này nhiều lắm chắc bác wow_wow không post nổi :D. Cứ rảnh rỗi cưỡi ngựa rong ruổi trên thảo nguyên, bắn tất cả những hòn đá nào bắn được, treo người lên tất cả những chỗ có thể treo được. Chỗ nào thấy nghi ngờ thì hóa sói để đánh hơi, chỗ nào thấy cỏ hoặc đá xếp thành vòng tròn thì thể nào cũng chui được xuống đất. Mini dungeon thường nhặt được trái tim hoặc viên 100ruby.

Có mấy cái hòm cao cao thì phải có gậy điều khiển được cái tượng, rồi kết hợp linh tinh mới lấy được. Có mấy cái hòm ở dưới vực, hiện tại em vẫn chưa tìm ra cách lấy, dùng cái móc sắt kéo người vào đấy, thấy còn mỗi nút A có tác dụng, nhấn nút ...BÙM... xác đã trôi về đến làng :-@. Không biết mình còn thiếu vũ khí gì không? Chú Link này khỏe thật, vác gần 20 loại vũ khí trên người mà cứ chạy băng băng :^o.

Có bác nào có chiến thuật bắt hết mấy con bọ không nhỉ? Bọn này chả biết ở đâu mà lần. Có nhìn thấy, bắt cũng vất vả kinh, có con ở sa mạc, bay suốt không thôi, mà dưới đất thì có mấy con độn thổ đánh mình không dừng để tập trung ném cái bumerang vào con bọ được. Chịu :( .
 

wow_wow

Thành viên lâu năm
Uh, nhưng wow_wow có nói là post tiếp secrets trong game, mà đến giờ chưa thấy
Còn mấy con bọ, poe,heart pieces...bác cứ lên ign.com ,vào game guides là có hết. Đang dụ bác wow_wow dịch nốt phần secrets
Do lười ấy mà :"> Nhưng mà dài lắm :">
Tớ cũng chưa tìm hết secret :)) Mới chơi hết main story thôi :">
 
Tối qua tớ đã hoàn thành Star game ở trong thành để lấy được cái Giant Quiver đựng được 100 arrows và chơi trò đi thuyền bắn tên với cô chủ quán Boat-Rental Shack và nhận được Giant Bomb Bag đựng được 60 quả.

Phê nhất là tớ đã bắt được con cá huyền thoại ở Hylian Loach dài 27in ở Hena's Fishing Hole :em36: .


Còn cái minigame Rollgoal chơi đến bài 5 thì chịu, chắc phải là con gái mới đủ kiên nhẫn chơi cái trò này :D .

PS: Cái hình trên là tớ chôm trên Internet, còn tớ bắt con này bằng Sinker Lure :D .
 

lemonadess

Banned
Trời. Bạn chịu khó "cày" quá. Mình cũng chỉ chơi Main Story thôi mà cũng mất gần 40g rồi. Tại còn phải chơi nhiều game khác nữa. :D
 
Trời. Bạn chịu khó "cày" quá. Mình cũng chỉ chơi Main Story thôi mà cũng mất gần 40g rồi. Tại còn phải chơi nhiều game khác nữa. :D
hehe, chơi game để thư giãn mà bác, đâu phải chơi lấy số lượng đâu.
Hôm qua em đã phá băng cái trò này rồi, mất hơn 70h, trong đó chắc phải mất 20h câu cá. Cái chỗ Hena's Fishing Hole học mãi mới biết cách câu, em vẫn để cái save để thỉnh thoảng qua chỗ em Hena câu cá :) .

Còn một số quest như bắt hết bọ, nhặt hết trái tim em không làm, thấy không có hứng thú và cũng không thấy có ý nghĩa gì.

Game này có kết có hậu và đẹp. Cuối cùng bọn trẻ đã trở về làng, cuộc sống trở lại bình yên trên khắp thế giới. Chỉ buồn cười em Midna, mấy lần tưởng thoát được lốt beast, vậy mà tận cuối game mới thoát được. Bóng tối và ánh sáng không thể sống chung, nên em Midna ra đi, nhường lại Link cho công chúa Zelda, chính là hiện thân trong thế giới ánh sáng của Midna.

Nhưng có vẻ như chú Link này "lắm mối tối nằm không", cuối cùng lại quay trở lại cuộc đời chăn bò :D .
 

wow_wow

Thành viên lâu năm
Có hậu thì có nhưng kết đẹp thì chưa chắc.
Link đâu có cảm tình gì với Zelda -__- Mà Zelda cũng lạnh như băng à @-) Có Midna mới tình cảm, lúc ra đi midna có khóc và giọt nc mắt làm vỡ bức gương nối 2 thế giới lại, Link nhìn mà tiếc =((. Tội cho Link mà thôi. Mà Midna đâu có mấy lần dc thoát đâu, chỉ khi nào nó tiêu diệt dc Ganondorf mới thoát dc lời nguyền dc mà. Thích mấy câu Midna nói ở đoạn cuối á :">
"What! Say something. Am I so beautiful that you've no word left?" :x:x
 
Có hậu thì có nhưng kết đẹp thì chưa chắc.
Link đâu có cảm tình gì với Zelda -__- Mà Zelda cũng lạnh như băng à @-) Có Midna mới tình cảm, lúc ra đi midna có khóc và giọt nc mắt làm vỡ bức gương nối 2 thế giới lại, Link nhìn mà tiếc =((. Tội cho Link mà thôi. Mà Midna đâu có mấy lần dc thoát đâu, chỉ khi nào nó tiêu diệt dc Ganondorf mới thoát dc lời nguyền dc mà. Thích mấy câu Midna nói ở đoạn cuối á :">
"What! Say something. Am I so beautiful that you've no word left?" :x:x
Theo như cốt truyện, Midna ban đầu chỉ muốn lợi dụng Link. Giúp Link để đổi lấy việc Link giúp mình giải thoát khỏi lốt beast.

Ban đầu Midna nghĩ rằng cần phải tìm 3 cái Fused Shadow, nếu có được 3 mảnh này Midna sẽ thoát được lốt beast. Nhưng ngay khi Link và Midna vừa tìm đủ 3 mảnh, Midna đang chuẩn bị để giải thoát lốt beast thì Zant hiện ra cướp luôn và còn đánh cho Midna bị thương năng.

Sau đó Midna nghĩ rằng phải tiêu diệt được Zant thì sẽ giải thoát được beast. Nhưng khi đánh bại được Zant, Midna chờ đợi việc thoát khỏi lốt beast nhưng vẫn không giải thoát được. Sau đó, Zant cho biết rằng phép thuật này không phải do Zant yểm lên Midna mà là "đại ca" (God) của Zant là Ganondorf. Do vậy cần phải tiêu diệt Ganondorf để giải thoát khỏi lốt beast.

Midna cũng thú nhận điều này với Link, tất cả việc cô giúp đỡ Link chỉ để đổi lấy việc giải thoát khỏi lốt beast, nhưng sau cô có cảm kích với những việc Link và công chúa Zelda làm nên sẽ giúp đỡ Link để giải phóng vương quốc ánh sáng là vương quốc của Link và công chúa Zelda (nhưng tớ vẫn thấy là vì mục đích đầu tiên của cô hơn).

Theo như cảm nhận của mình thì công chúa Zelda không lạnh, mà vì cô bị khống chế bởi Ganondorf nên cô không thể thể hiện tất cả những suy nghĩ của mình khi nói chuyện với Link. Midna là hiện thân của công chúa bóng tối, nên vẻ đẹp của Midna hơn chút ma quỷ và tính cách thì hơi kiêu căng, ích kỷ. Câu nói cuối cùng của Midna cũng thể hiện tính cách này, cho dù sau này Midna được Link cảm hóa nên tiến bộ hơn tí tẹo :D.

Tất nhiên để Link và công chúa Zelda đến với nhau cũng không hợp lý vì thời gian của hai người ở bên nhau quá ít. Hơn nữa, Link có tính cách rất trong sáng và thánh thiện, nên bên cạnh cần một người sắc sảo, hết lòng vì mình, trong khi công chúa Zelda thì lại đặt vương quốc lên trên tất cả. Theo mình thì hai tính cách này khó có thể hòa hợp.
 

wow_wow

Thành viên lâu năm
Ban đầu Midna nghĩ rằng cần phải tìm 3 cái Fused Shadow, nếu có được 3 mảnh này Midna sẽ thoát được lốt beast. Nhưng ngay khi Link và Midna vừa tìm đủ 3 mảnh, Midna đang chuẩn bị để giải thoát lốt beast thì Zant hiện ra cướp luôn và còn đánh cho Midna bị thương năng.

Sau đó Midna nghĩ rằng phải tiêu diệt được Zant thì sẽ giải thoát được beast. Nhưng khi đánh bại được Zant, Midna chờ đợi việc thoát khỏi lốt beast nhưng vẫn không giải thoát được. Sau đó, Zant cho biết rằng phép thuật này không phải do Zant yểm lên Midna mà là "đại ca" (God) của Zant là Ganondorf. Do vậy cần phải tiêu diệt Ganondorf để giải thoát khỏi lốt beast.

Midna cũng thú nhận điều này với Link, tất cả việc cô giúp đỡ Link chỉ để đổi lấy việc giải thoát khỏi lốt beast, nhưng sau cô có cảm kích với những việc Link và công chúa Zelda làm nên sẽ giúp đỡ Link để giải phóng vương quốc ánh sáng là vương quốc của Link và công chúa Zelda (nhưng tớ vẫn thấy là vì mục đích đầu tiên của cô hơn).
Bạn nói cũng đúng nhưng thiếu 1 tí :-? :))
Thực ra Midna đúng là ban đầu chỉ có ý định giải cứu vương quốc của cô ta, do chính Ganondorf chiếm, còn vương quốc ánh sáng thế nào thì mặc. Cô ta đã trốn qua vương quốc ánh sáng để tìm lấy 1 trong 3 người dc thần linh chọn (có biểu tượng TriForce trên mu bàn tay), ban đầu thấy Link ốm yếu nhỏ con nên có ý coi thường ấy mà :)). Về sau khi Zelda dùng năng lực cuối cùng của mình để chữa trị cho Midna thì cô ta nhận ra rằng cần phải cứu cả 2 vương quốc nên từ đó cũng bớt ranh ma đi :))
Sau đó, Zant cho biết rằng phép thuật này không phải do Zant yểm lên Midna mà là "đại ca" (God) của Zant là Ganondorf. Do vậy cần phải tiêu diệt Ganondorf để giải thoát khỏi lốt beast.
Chỗ này nhầm cái j rồi đó. Thực ra cả 2 Midna và Link đều biết tới Ganondorf lúc đi tới Gerudo Desert chỗ mảnh gương bị vỡ rồi :))
 
Hì, tớ vốn không phải fan của Zelda, cảm nhận khi sau khi chơi game này và một chút suy diễn thì tớ thấy thế. Nếu bây giờ kiếm được text conversation của game này để dẫn chứng thì chính xác hơn. Chỉ có điều vừa google mà không tìm được :D.
Chỗ này nhầm cái j rồi đó. Thực ra cả 2 Midna và Link đều biết tới Ganondorf lúc đi tới Gerudo Desert chỗ mảnh gương bị vỡ rồi :))
Đúng là Midna và Link biết Ganon bị thoát khỏi giam cầm khi đến Gerudo Desert, nhưng đến tận khi tiêu diệt Zant thì Midna mới biết rằng phải giết được Ganon thì Midna mới trở về được true form.

After Link defeats Zant, Midna retrieves the Fused Shadows from him. Zant declares Midna and the rest of the Twili were the real traitors, but Midna counters by explaining that Zant was passed over due to his obvious greed and ambition. Zant then taunts Midna, revealing that since the curse on her is based on Ganondorf's magic, only defeating Ganondorf could remove it. Zant also claims that as long as Ganondorf lives, Zant will be endlessly resurrected, so an angered Midna uses the regained Fused Shadows to impale and destroy him. Later, when Ganondorf is dying from Link and Zelda's attacks, a vision of Zant appears, and he promptly snaps his own neck before Ganondorf's apparent death.

Zant sau đó chế diễu Midna, tiết lộ rằng, lời nguyền dành cho cô dựa trên ma thuật của Ganondorf, chỉ khi đánh bại được Ganondorf mới có thể xóa bỏ được nó.

source: http://en.wikipedia.org/wiki/Characters_in_The_Legend_of_Zelda:_Twilight_Princess
Như vậy có vẻ logic hơn, nếu biết trước thì tìm Ganon trước chứ nhỉ :-@.

@langtu: công nhận Link gặp em nào cũng đắm đuối cả :-". Có vài cảnh cuối game rất nhắng, cảnh Master Sword được trả về chỗ cũ; cảnh anh bạn chăn bò đứng dưới chân nhà gọi và cô con gái tù trưởng đứng ngõ đợi chờ :D .

Bonus: Trong quá trình google, tìm được một bạn viết lại truyện Legend of Zelda: Twilight princess, chỉ có điều chưa hoàn thành :">. Nếu ai là fan của Zelda thì có thể vào đây đọc: http://www.quizilla.com/stories/8606702/cleo-a-legend-of-zelda-twilight-princess-story
 
.... Bác chịu khó đọc kĩ mấy lời nói một tí, có nhiều dữ kiện chỉ nói một lần, nên phải chú ý. Nhiệm vụ ở làng thì là
1 : gặp thằng cha hói trên mỏm đá, nhảy lên, làm quest nhảy qua phiến đá bờ bên kia
2 : lấy mật ong : cần tìm được cái chai (sẽ có sau nhiệm vụ con mèo), đứng lên mỏm đá ở 1. rồi ngắt một cái lá, thổi để gọi con chim. Từ con chim đó, bác chỉ tới đụng cái tổ ong. Tổ ong sẽ rớt xuống.
3 : Okay, lên trên làng một tí, bên trái sẽ gặp mẹ của cậu nhóc yếu đuối. Bà ta đang chuẩn bị sinh đứa con, nhưng bị mất cái nôi. Bạn vòng đằng sau nhà phía bên phải, gặp con mèo, bỏ qua nó, nhớ địa điểm con mèo. Lại leo trên mỏm đá, gọi đại bàng lần nữa. Nhìn xa xa có một con khỉ đứng trên cột đá. Nhắm chính xác con khỉ (nó đang cầm cái nôi), rồi cho đại bàng đi cướp lại cái Nôi. Trả nhiệm vụ, bạn lấy đc cái cần câu.
4 :Tới ngôi nhà bên tay phải đầu tiên khi bước vào làng, bạn gặp bà chủ béo bị mát con mèo, Bà ta than rằng nó ko chịu về nhà chừng nào ko bắt đc con cá sống. Quay lại chỗ con mèo, thả cần câu. Bạn cần 1~3 con để có một con rớt ra, con mèo nhanh chóng chụp đc con cá. Quay về chỗ cũ, trả quest, bạn có một lon sữa (hình như vậy), uống đi, lấy cái lon(cái bình chứ :D) để lấy mật ong. Ko có quest trả mật ong cho bà ở dưới.
5 : làm quest vật con bò....
Còn gì nữa không nhỉ ... không nhớ lắm :P , nếu ai có thắc mắc gì cứ hỏi nha :D tui cũng mới chơi
E mới chơi, các bác cho hỏi e đã làm hết 5 quest rồi mà nhiệm vụ vẫn chưa hoàn thành. Xin các bác chỉ giúp
 
Làm xong đi lấy cái nôi cho thằng bé thì phải. Bạn trèo lên mỏm đá có đám dây leo, có người đàn ông trên đó, nhảy qua mỏm đá khác, vặt hoa thổi -> chim đâu hiện ra. Nhìn ra xa xa có cái nôi trên mỏm đá, nhắm con chim trúng cái nôi. Xong :D
Mình làm xong nhiệm vụ cái nôi, mật ong, câu cá & vật bò rùi. Bác nào đi qua giúp e với, e mới chơi nên không rõ. tks
 

Bình luận bằng Facebook

Pokémon Center

Pokémon Center Việt Nam

Cộng đồng Facebook của NintendoVN

Top