Nintendo thiên vị quá có clone ở TQ sao hok có clone ở VN vây :bye2[1]:^ Ique có DSi mà cậu nói sao thế ~.~ !!!
![]()
![]()
p/s : có thể nói lại ique là cái tên cho mọi loại máy nintendo sản xuất tại trung quốc chứ ko riêng gì DSi hay Lite cả, GBA SP cũng có luôn như bạn trên hỏi. Còn có phải là clone hay ko thì ko biết ai vô giải đáp cũng đang thắc mắc( nếu ko phải clone thì đặt ique làm giè)!!! Mà theo mình biết thì nước nào ko có chi nhánh nintendo mà sản xuất máy giống nintendo thì clone chứ còn gì ~.~!!! China thì làm gì có nintendo nào bên đấy !!! Nhưng nói chung là chất lựong ok chứ ko phải như xe máy trung quốc nhập về VN đâu !!!!
"). Và khi nhắc đến 3DS, Grasshopper đã trả lời bằng một câu hỏi khiến người ta nghĩ ngay rằng đó là lời khẳng định hãng đang phát triển game cho 3DS: "3DS? What’s that? ;p"
bh chỉ còn đợi ngày bán thôi.yên tâm bạn ơi game DS cũ sẽ vẫn được phát triển không bị bỏ rơi đâu :yahoo[1]:Vậy mốt tên này hem làm game DS nữa hả?:sorry[1]:

)hì thú thật là hồi lúc chưa chơi 1 game nào NDs trên máy DS mà chỉ chơi psp thì tớ cũng có suy nghĩ tương tự như thế đó . Sau này dc tặng cái DSI mới thấy DS thú vị haha :myemo0111: . Bởi zậy kết luận ai mà chê DS thì thằng đó chưa chơi or ko biết tí j về các game của dshix, mỗi lần vào 4rum cứ như đc. sống lại ý. Chứ ở khu nhà e cũng như ở lớp e phải sống giữa 1 bọn đầu óc thiểu năng kém phát triển thích sự hào nhoáng bóng bẩy bên ngoài của PSP mà chê DS với Nintendo bai bải nghe tức muốn phòi máu. Nào là "DS chỉ xứng cho bọn trẻ lên 5 chơi", rồi bọn nó nghĩ Mario chỉ là cái trò cũ rích ở điện tử 4 nút cắm băng không hơn không kém, rồi lại "game DS hình xấu mù không đẹp như game PSP",ức nhất là câu(em xin phép mọi người cho em ko viết nguyên văn câu này vì nó có nhiều từ không hay ho lắm nhưng đại khái là) "2 màn hình để làm qué gì nhức hết cả mắt, lại còn bày đặt cảm ứng chỉ tổ mỏi tay" Xong đến lúc em lấy DS ra chơi ngồi xem 1 lúc thì tranh nhau mượn lấy mượn để xong có cái kiểu đứng ngoài vừa xem vừa chê nghe ức không chịu được
Tụi này tự hào Sony quá nhỉhix, mỗi lần vào 4rum cứ như đc. sống lại ý. Chứ ở khu nhà e cũng như ở lớp e phải sống giữa 1 bọn đầu óc thiểu năng kém phát triển thích sự hào nhoáng bóng bẩy bên ngoài của PSP mà chê DS với Nintendo bai bải nghe tức muốn phòi máu. Nào là "DS chỉ xứng cho bọn trẻ lên 5 chơi", rồi bọn nó nghĩ Mario chỉ là cái trò cũ rích ở điện tử 4 nút cắm băng không hơn không kém, rồi lại "game DS hình xấu mù không đẹp như game PSP",ức nhất là câu(em xin phép mọi người cho em ko viết nguyên văn câu này vì nó có nhiều từ không hay ho lắm nhưng đại khái là) "2 màn hình để làm qué gì nhức hết cả mắt, lại còn bày đặt cảm ứng chỉ tổ mỏi tay" Xong đến lúc em lấy DS ra chơi ngồi xem 1 lúc thì tranh nhau mượn lấy mượn để xong có cái kiểu đứng ngoài vừa xem vừa chê nghe ức không chịu được
cậu nói với tụi nó đã có một thời Sony đã tức và ghen ghét vì chẳng có ai sáng tạo ra được một máy như GBA ý.Mà mốt cậu mua một cái 3DS ra khoe tụi nó đi xem đứa nào hơn 
. PSP khên nào thì đồ họa đẹp, hình đẹp chơi hay. DS hình xấu chả có gì. Đến lúc cả 3 đứa đem DS đến chơi, bọn kia nhìn xong tranh nhau mượn
, không thể đỡ được
. Chê thì chê rõ kinh, mượn thì dẻo cả cái mồm ra, cố mà mượn được
, game DS nó khác với PSP ở chỗ là game rất vui, càng đông người càng vui mặc dù chơi chung 1 máy =.= vì vậy nó rất cuốn hút. Còn hồi cấp 3, thì hồi đó khoe chúng nó trò Mario kart, và chúng nó ngày nào cũng tranh nhau mượn, 1 đứa đua, cả đống đứa xúm lại bình luận, rất là vui. Kể cả mang về quê, trò Mario kart cũng là game được chọn hàng đầu, có khi máy DS chúng nó chơi mỗi trò Mario kart mà thôi, chơi mãi ko chán
Chính vì vậy, máy DS mình bây giờ luôn có 2 game là Mario kart và Scriblenaunts để phục vụ người quen cũng như người chơi quen. Thật sự mình rất tự hào với DS vì giá trị của nó không phải là vì bề ngoài mà là những trò chơi của DS luôn luôn cuốn hút người chơi, khiến người ta cảm thấy thư giãn.
), thế là tên nổi tiếng là thả mùi nhất lớp lại gần, cho 1 chưởng. Cả lũ đang ngồi xem chạy hết, riêng lão ngồi chơi như không
, không thể đỡ được. Còn Super Scriblenaunts thì cả lớp xúm lại mà giải đố
. Nói chung là vui lắm.